
Hành trình trở về tuổi thơ bằng âm nhạc
Chiều 26/6/2025, tại Hà Nội, ca sĩ Phương Nga – top 4 Sao Mai 2022 – chính thức giới thiệu MV đầu tay mang tên Nơi tuổi thơ con về. Đây là sản phẩm âm nhạc được nữ ca sĩ đầu tư kỹ lưỡng, kết hợp với nhạc sĩ Vũ Ngọc Đảm và đạo diễn Dương Lan Hương, kể lại một hành trình ký ức – nơi có tiếng mẹ ru, bóng cha lam lũ và những buổi trưa hè phơi thóc, bắt cua giữa ruộng đồng.
Với Phương Nga, sản phẩm này không đơn thuần là một MV, mà là lời cảm tạ dành cho người mẹ tảo tần, người đã hy sinh cả cuộc đời để nuôi con ăn học nơi thị thành. “Chỉ khi làm mẹ, tôi mới hiểu hết tình thương mà mẹ đã dành cho mình”, Phương Nga xúc động chia sẻ tại buổi ra mắt. “Mẹ tôi giờ vẫn ngày ngày chăm cháu để tôi có thể đi làm, đi hát. Chính vì vậy, tôi muốn hát về mẹ, về quê hương – hát bằng cả sự thấu cảm.”
“Tôi từng đi gặt, đi cấy, xắn quần phơi thóc…”
Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở vùng quê, tuổi thơ của Phương Nga gắn liền với đồng ruộng và những ngày tháng lam lũ. “Tôi từng đi gặt, đi cấy, những trưa hè nắng gắt vẫn xắn quần ra đồng bắt cua. Tuổi thơ ấy vất vả nhưng tôi luôn trân trọng. Nó là động lực để tôi vượt qua mọi thử thách trong nghề”, cô chia sẻ.
Việc được nuôi ăn học ở Hà Nội là cả một nỗ lực rất lớn của bố mẹ Phương Nga. Cô từng tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, từng vào top 10 Giọng hát hay Hà Nội 2017, và đặc biệt là top 4 Sao Mai 2022 dòng nhạc dân gian – một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp nghệ thuật của cô.

NSND Phạm Phương Thảo: “Phương Nga rất điên – nhưng đó là cái điên cần có của nghệ sĩ”
Tại buổi ra mắt MV, NSND Phạm Phương Thảo – người từng hướng dẫn Phương Nga trong cuộc thi Sao Mai – không ngần ngại chia sẻ thẳng thắn: “Với tôi thì Nga rất điên, chập mạch, mạch không ổn định tí nào. Nhưng đó là cái điên cần thiết của nghệ sĩ. Vấn đề là cái chập mạch ấy phải đi đúng hướng, nếu không sẽ luẩn quẩn, loanh quanh trong một vòng tròn.”
Tuy nhiên, nữ NSND cũng dành nhiều lời khen có cánh cho Phương Nga: “Giọng hát dày, tình cảm, màu sắc phong phú. Hát giọng miền Bắc pha xẩm, ả đào rất đặc biệt, không ai vượt qua được cô ấy. Một giọng hát mà chỉ cần cất lên là đã đầy cảm xúc.”

Đã từng “lạc hướng” trong chính giấc mơ của mình
Trải qua những biến cố trong nghề, Phương Nga từng cảm thấy lạc lối. Cô thừa nhận: “Tôi từng rất chập chờn, từng suy sụp. Có lúc hát xong còn không biết mình đang làm gì.” Nhưng chính tuổi thơ lam lũ, tình thương của mẹ và sự khích lệ từ những khán giả yêu quý đã giúp cô đứng dậy, hát tiếp, và sống thật với đam mê.
MV Nơi tuổi thơ con về vì thế không chỉ là sản phẩm nghệ thuật, mà còn là hành trình chữa lành của một người nghệ sĩ đang trưởng thành, đang học cách lắng nghe và sống tử tế với cảm xúc của chính mình.

Một tiếng hát đi tìm bản sắc
Trước Nơi tuổi thơ con về, Phương Nga từng tạo tiếng vang với MV Quảng Bình quê ta ơi, thu hút hàng chục triệu lượt xem trên mạng xã hội. Với giọng hát mềm mại nhưng nội lực, cô được kỳ vọng sẽ là một gương mặt đáng chú ý trong dòng nhạc dân gian thế hệ mới.
Dẫu chưa nổi bật theo cách ồn ào, Phương Nga vẫn âm thầm bền bỉ, bước từng bước vững vàng, chọn cách hát bằng trải nghiệm, hát bằng tình yêu quê hương và lòng biết ơn với cha mẹ. Chính sự chân thành đó đã – và sẽ – là điểm tựa cho con đường nghệ thuật mà cô đang tiếp tục viết nên.