Càng tĩnh càng đáng nể ...

Danh Dương

Người càng hiểu biết càng tĩnh lặng, càng sâu sắc càng khiêm nhường. Tri thức thật sự không cần phô trương, mà thể hiện qua hành động và bản lĩnh.

Nước càng sâu, mặt hồ càng tĩnh lặng. Người càng có tri thức, càng ít khoe khoang. Những kẻ ồn ào nhất thường là những người rỗng tuếch. Một người thực sự hiểu biết không cần chứng minh bản thân với bất kỳ ai. Họ không cần gào thét để được công nhận, không cần khoe khoang để tỏ ra hơn người. Bởi họ biết giá trị thật sự không nằm ở những lời nói lớn, mà nằm ở những hành động thầm lặng. Cây lúa chín là cây lúa cúi đầu. Người càng giỏi càng khiêm tốn, vì họ hiểu rằng biển kiến thức là vô tận, còn bản thân chỉ như một giọt nước nhỏ nhoi.

z6441569916753-9b362ecd0f36b59da551383541c4e98e-1742906774.jpg
Ảnh minh hoa. Nguồn: Internet

Người biết nhiều không tranh cãi, kẻ nông cạn luôn muốn hơn thua. Khi đã đạt đến một tầm cao nhất định, bạn sẽ thấy không cần phải đôi co với những người không cùng đẳng cấp tư duy. Chỉ những ai bất an với chính mình mới phải cố gắng chứng tỏ với cả thế giới. Khiêm nhường không có nghĩa là yếu đuối, mà là sự điềm tĩnh của kẻ mạnh. Biết khi nào cần lên tiếng, khi nào cần im lặng, đó mới là bản lĩnh của người thực sự trưởng thành. Người khôn ngoan không chạy theo tiếng vỗ tay của thiên hạ, mà lặng lẽ vững bước trên con đường của riêng mình. Càng hiểu biết, càng tĩnh lặng.

Càng sâu sắc, càng khiêm nhường. Lúc trẻ không cố gắng, về già ắt bi thương. Sự lười nhác năm 25 tuổi tạo ra sự bất lực của tuổi 35. Sự bất lực của năm 35 tuổi, tạo ra sự vô dụng ở tuổi 45. Sự vô dụng năm 45 tuổi, tạo ra một cuộc đời thất bại.

Bạn đang đọc bài viết của Danh Dương trên Đời sống và Phát triển. Hãy liên hệ với chúng tôi để truyền thông và quảng bá thương hiệu - ĐT: 0898941112.