Những món quà trao gửi đến bà con vùng lũ

Chiều 18/10/2025, Thiếu tá Trương Nam Cao, cán bộ Công an phường Thục Phán (Công an quận Ba Đình, Hà Nội), cùng Đoàn Thanh niên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các mạnh thường quân đã tổ chức chuyến thiện nguyện tại xã Hòa An, huyện Đức Xuân, tỉnh Cao Bằng.

z7175233450770-9b6bf155d5790e5af77eb5c464df3bf0-1762236776.jpg

Đoàn thiện nguyện mang đến tiết mục văn nghệ, trò chơi vui tươi, lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái” giữa vùng cao sau thiên tai.

Tại đây, đoàn đã trao 646 suất quà gồm gạo, mì tôm, quần áo, thuốc men, nước uống, đồ dùng học tập và nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai và học sinh Trường Tiểu học – THCS Đức Xuân, với tổng trị giá hơn 510 triệu đồng.

Không chỉ trao tặng vật chất, đoàn còn mang đến những tiết mục văn nghệ, trò chơi và ảo thuật vui tươi. Tiếng cười trong trẻo của các em nhỏ, ánh mắt xúc động của bà con đã khiến chuyến đi thêm ý nghĩa, lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” giữa mùa khó khăn.

Những bước chân không ngừng nghỉ của tuổi trẻ

Sau chuyến thiện nguyện tại Thái Nguyên, các đoàn viên chỉ có hai ngày ngắn ngủi để chuẩn bị hơn 7 tấn hàng hóa – từ nhu yếu phẩm đến dụng cụ học tập – được Đoàn Thanh niên Cục Công nghiệp An ninh (Bộ Công an) hỗ trợ vận chuyển.

z7175233461934-e30fcd18888c6a36fc32b1beda620923-1762243514.jpg
Các đoàn viên khẩn trương chuẩn bị hơn 7 tấn hàng hóa chỉ trong hai ngày để kịp chuyển tới bà con vùng cao Cao Bằng.

Đến 10 giờ tối ngày 17/10, những đôi tay trẻ trung, những khuôn mặt lấm tấm mồ hôi vẫn miệt mài chất hàng lên xe tải. “Vai kề vai, tay truyền tay”, từng bao gạo, thùng bánh được xếp ngay ngắn, chắc chắn. Khi hoàn tất công việc lúc nửa đêm, ai nấy đều mệt nhưng nụ cười vẫn nở rạng vì đã góp phần chuẩn bị cho một hành trình ý nghĩa.

Rạng sáng hôm sau, đoàn xe xuất phát từ Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam, vượt hơn 300 km đường đèo dốc đến với Cao Bằng. Dọc đường, cảnh sắc núi rừng hùng vĩ và tinh thần hăng hái của tuổi trẻ khiến mọi mệt nhọc dường như tan biến.

Ánh sáng nơi vùng cao và những khoảnh khắc không quên

Khi xe tải chưa kịp hạ hàng, các nghệ sĩ và đoàn viên đã bắt đầu biểu diễn những tiết mục văn nghệ sôi động, gửi lời động viên và nụ cười đến người dân địa phương.

img-2269-1-1762243409.jpg

Đoàn tặng quà cho các em nhỏ tại trường Tiểu học - THCS Đức Xuân, Cao Bằng

Sau khi vận chuyển hàng lên xóm Lũng Rì, đoàn tiếp tục đến Trường Tiểu học và THCS Đức Xuân. Giữa khung cảnh hoàng hôn vùng cao, sân khấu đơn sơ được dựng lên, lấy ánh sáng từ đèn pha ô tô và đèn flash điện thoại làm nguồn sáng cho buổi biểu diễn. Những tràng pháo tay, những tiếng cười hòa lẫn trong tiếng nhạc vang vọng giữa núi rừng đã tạo nên một buổi tối không thể nào quên.

Khi chương trình khép lại, lãnh đạo xã Hòa An và người dân địa phương xúc động gửi lời cảm ơn chân thành tới đoàn. Với các thành viên, niềm hạnh phúc lớn nhất chính là được sẻ chia – được “gửi đi để gom lại năng lượng tích cực cho chính mình”.

Chuyến đi đến Cao Bằng không chỉ là một hoạt động thiện nguyện, mà còn là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm xã hội của tuổi trẻ Việt Nam – dám dấn thân, dám sẻ chia và luôn hướng về những vùng đất còn khó khăn.

Từ những món quà nhỏ, những tiết mục văn nghệ giản dị, tình người được thắp sáng giữa núi rừng biên cương, như một lời khẳng định: “Ở đâu có khó khăn, ở đó có vòng tay của tình đoàn kết”.

Ảnh được cung cấp bởi nghệ sĩ Lại Huy Hoàng - Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam