Khu phố tôi

Vũ Ngọc Chiến

Khu phố tôi vươn tận ra sông
Nên thoáng rộng bềnh bồng gió mát
Sông bao la mênh mông dào dạt
Hai bên bờ bát ngát màu xanh

Khu phố tôi người rất hiền lành
Bình minh lên dòng đời rộn rã
Những con tàu ngược xuôi hối hả
Cầu Sài Gòn nối nhịp bờ vui

Khu phố tôi ánh mắt nụ cười
Khi gặp gỡ thân quen đến lạ
Công viên rộng cỏ cây hoa lá
Cứ bừng lên tươi đẹp sắc màu

Khu phố tôi như mũi con tàu
Mà hướng nhìn trung tâm thành phố
Ngắm nhà cao công trình đồ sộ
Ngắm pháo hoa mỗi dịp xuân về

Khu phố tôi đẹp đến say mê
Rất hồn hậu bình yên thơ mộng
Là một nơi vô cùng đáng sống
Quán cafe mát rượi ven sông

Khu phố tôi sinh hoạt cộng đồng
Rất ấn tượng ai ai cũng đẹp
Đã có một không gian văn hóa
Hồ Chí Minh lan tỏa lòng người

Khu phố tôi trí tuệ tuyệt vời
Trường quốc tế sáng chiều tấp nập
Học sinh nhiều quốc gia, các cấp
Cùng học chung dưới mái trường này

Đại học văn hóa cũng ở đây
Người các nước sống bên người Việt
Họ cũng yêu nơi đây tha thiết
Tôi tự hào khu phố của tôi!

Thảo Điền 24/7/2023