Bài viết mới nhất từ Vũ Ngọc Chiến
Khu phố tôi
Khu phố tôi vươn tận ra sông
Nên thoáng rộng bềnh bồng gió mát
Sông bao la mênh mông dào dạt
Hai bên bờ bát ngát màu xanh
Khu phố tôi người rất hiền lành
Bình minh lên dòng đời rộn rã
Những con tàu ngược...
Nơi đây
Nơi đây tôi đã nhiều lần
Đi thăm Phú Quý đến gần hải đăng
Biển xanh con sóng tung tăng
Trời xanh mây trắng như giăng trên đầu
Đến đây bạn dẫn lên lầu
Ngắm nhìn biển biếc ngắm bầu trời xanh
Ngắm không gian đẹp...
Thể thao dân vũ
Thể thao dân vũ phố tôi
Chị em ai cũng rạng ngời như hoa
Bên dòng sông rộng bao la
Lời ca điệu nhảy chan hòa phố vui
Không còn tuổi trẻ đôi mươi
Chị em vẫn đẹp nụ cười vẫn duyên
Bên sông múa hát...
Chiến dịch Quảng Trị - Thừa Thiên (phần 8)
8. BẢO VỆ THÀNH CỔ
Quân địch đã đánh vào Thành Cổ
Ta kiên cường đánh bật chúng ra
Giằng co thế trận ác tà
Địch không chiếm nổi mà ta hao mòn
B52 pháo dàn dồn dập
Dịch điên cuồng trút hết xuống đây
Xông lên...
Chiến dịch Quảng Trị - Thừa Thiên (phần 7)
7) VÀO TÂY NAM HUẾ
Quân ta tiến đánh như vũ bão
Đông Hà không chống nổi đã thua
Địch đang ở thế bị lùa
Đại quân Quảng Trị chạy bừa vào trong
Hai trung đoàn Sơn Hà, Sơn Mỹ (Biệt danh hai trung đoàn...
Chiến dịch Quảng Trị - Thừa Thiên (phần 6)
6) VƯỢT ĐƯỜNG 9
Sau mười ngày quân ta chiến đấu
Đã chuyển sang giai đoạn tiếp theo
Hành quân vượt suối băng đèo
Hướng vào Đường 9 đuổi theo binh đoàn
Lính thông tin đội hình lớp lớp
Có nhóm dừng nhóm lại tiến lên
Tổng...
Chiến dịch Quảng Trị - Thừa Thiên (phần 5)
5) TỔNG ĐÀI MẶT TRẬN
Chỉ huy sở chính Bãi Hà ( Vĩnh Linh)
Chỉ huy sở đến* đây là tiền phương (*tôi đến)
Trực tiếp ngay tại chiến trường
Nơi đây quyết định mọi đường tiến quân
Các sư đoàn thép hợp quần
Trung đoàn...
Tuyệt vời Việt Nam!
Không thể nói điều gì hơn thế
VIỆT NAM ơi ! Quá đỗi tự hào!
Hôm nay (10/9/2023) VIỆT , MỸ giương cao
Ngọn cờ hữu nghị biết bao vui mừng
Tổng bí thư Đảng ta trịnh trọng
Mời Tổng thống Mỹ thăm VIỆT NAM
Hai...
Du lịch trên sông Sài Gòn
Sông Sài Gòn rộng mênh mông
Đôi bờ xanh mát phố trông cao vời
Mặt sông in bóng mây trời
Nước sông chảy nhẹ ru đời bình yên
Đi khi con nước đang lên
Hay khi nước xuống vẫn êm hiền hòa
Ngắm trời sông nước...