
Nhan sắc đậm chất Á Đông nổi bật giữa dàn thí sinh
Sinh ra và lớn lên tại miền Tây Nam Bộ, Lê Thị Mỹ Dung mang nét đẹp truyền thống của người con gái Việt: mái tóc đen dài, làn da mịn màng và thần thái dịu dàng, đằm thắm. Tại các vòng thi phụ và hoạt động bên lề của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024, Mỹ Dung nổi bật không chỉ bởi chiều cao ấn tượng, vóc dáng cân đối mà còn nhờ mái tóc dài óng mượt gần chạm thắt lưng – hình ảnh ngày càng hiếm thấy giữa xu hướng làm đẹp hiện đại.

Hình ảnh mái tóc dài thướt tha bay trong gió khi cô trình diễn áo dài hay catwalk trên sân khấu khiến nhiều người liên tưởng đến vẻ đẹp thiếu nữ xưa, mộc mạc mà đầy cuốn hút. Đây cũng là điểm khiến Mỹ Dung được khán giả yêu mến gọi là "cô Tấm" của Hoa hậu Việt Nam năm nay.

Hành trình đến với giấc mơ hoa hậu
Lê Thị Mỹ Dung cho biết cô nuôi dưỡng ước mơ được thử sức tại một cuộc thi nhan sắc lớn từ nhiều năm trước, nhưng phải đến 2024 cô mới đủ điều kiện tham gia. Mỹ Dung hiện đang là sinh viên năm cuối tại một trường đại học ở TP.HCM, chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Ngoài giờ học, cô còn tham gia các hoạt động thiện nguyện, hướng tới lối sống lành mạnh và tích cực.

Trong suốt hành trình đồng hành cùng Hoa hậu Việt Nam 2024, Mỹ Dung luôn giữ phong thái khiêm tốn, cầu thị và không ngừng hoàn thiện bản thân. Dù chưa nổi bật về mặt truyền thông như một số thí sinh khác, nhưng chính vẻ đẹp truyền thống, tính cách nền nã và phong cách sống giản dị của cô lại tạo nên sự khác biệt trong lòng khán giả.

Thông điệp nhẹ nhàng, gần gũi
Khi được hỏi về thông điệp muốn truyền tải nếu đăng quang, Mỹ Dung cho biết: “Tôi muốn mang hình ảnh của người con gái Việt Nam truyền thống – hiền hậu, nhân ái và luôn gìn giữ nét đẹp văn hóa – đến với mọi người. Tôi tin rằng vẻ đẹp của phụ nữ không chỉ đến từ ngoại hình mà còn từ tâm hồn và cách sống chân thành, tử tế”.
Dù kết quả cuộc thi vẫn còn ở phía trước, Lê Thị Mỹ Dung đã kịp để lại dấu ấn riêng biệt bằng chính sự nhẹ nhàng, mộc mạc và mái tóc dài được gìn giữ như một nét đẹp văn hóa.