Không ít sinh viên thừa nhận, họ chưa từng một lần đến rạp xem kịch, hoặc nếu có, trải nghiệm ấy cũng chỉ dừng lại ở vài đoạn cắt ngắn được chia sẻ trên mạng xã hội. Sân khấu với ánh đèn, tiếng trống, lời thoại và cảm xúc sống động dần trở nên xa lạ giữa thời đại mà mọi thứ đều có thể “xem lại sau”. Câu hỏi đặt ra là: liệu kịch nói có thể tìm lại nhịp thở của mình giữa thế hệ khán giả trẻ đang quen với những trải nghiệm nhanh và tiện lợi?
Câu trả lời dường như đang được hé mở từ chính những người trẻ, đặc biệt là những sinh viên đang học tập và làm việc trong lĩnh vực truyền thông. Họ hiểu rằng để nghệ thuật chạm đến trái tim khán giả trẻ, nó cần được kể lại bằng một ngôn ngữ mới, qua những cách tiếp cận gần gũi hơn. Đó cũng là lý do Mở Màn Mở Mang ra đời - một dự án truyền thông nghệ thuật do sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền (AJC) phối hợp thực hiện cùng Nhà hát Kịch Việt Nam, mang khát vọng “đánh thức” tình yêu sân khấu qua lăng kính của thế hệ mới.

Kịch đang dần tìm lại chỗ đứng của mình trong thời đại số - khi những giá trị sống động của sân khấu được kể lại bằng ngôn ngữ của người trẻ.
Mở Màn Mở Mang không chỉ đơn thuần là một chiến dịch quảng bá, mà là lời khẳng định rằng sân khấu kịch hoàn toàn có thể duy trì sức sống bền bỉ trong thời đại số, khi được “thắp sáng” bằng sức sáng tạo của thế hệ mới. Dự án hướng tới việc quảng bá vở kịch “Biệt đội Báo đen” - một trong ba tác phẩm trọng điểm thuộc chương trình nghệ thuật “Âm vang người lính” của Nhà hát Kịch Việt Nam, hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12). Ẩn sau tên gọi Mở Màn Mở Mang là một thông điệp kép: “mở màn” cho hành trình trở lại của sân khấu kịch, và “mở mang” nhận thức, góc nhìn của người trẻ về giá trị nghệ thuật truyền thống.
Thay vì chỉ dừng lại ở truyền thông đơn thuần, thành viên Mở Màn Mở Mang được trực tiếp tham gia mọi khâu: từ nghiên cứu khán giả, xây dựng chiến lược nội dung, thiết kế hình ảnh, quay dựng video cho đến tổ chức hoạt động trải nghiệm và lan tỏa trên mạng xã hội. Họ không chỉ học cách làm truyền thông, mà còn được sống trong không khí nghệ thuật, được chạm tới những cảm xúc chân thật của nghệ sĩ - những “người lính” lặng thầm giữ gìn ngọn lửa nghệ thuật. Chính trải nghiệm ấy đã giúp họ nhìn thấy một khía cạnh rất khác của kịch nói: gần gũi, sâu sắc và đầy sức truyền cảm.
Đối với Nhà hát Kịch Việt Nam, “Mở Màn Mở Mang” mang đến một làn gió mới - tươi trẻ và đầy cảm hứng. Nếu trước đây, việc quảng bá các vở diễn chủ yếu dựa vào hình thức truyền thống, thì nay, sân khấu có thêm cơ hội tiếp cận khán giả thông qua mạng xã hội nơi mà những câu chuyện hậu trường, những đoạn phỏng vấn nghệ sĩ hay những clip ngắn giới thiệu vở kịch đều có thể trở thành cầu nối hiệu quả. Sự hòa quyện giữa nghệ thuật sân khấu và tư duy truyền thông hiện đại đã giúp kịch nói tiến gần hơn với giới trẻ - không còn xa lạ, mà trở nên gần gũi, chân thật và sống động hơn bao giờ hết.
Mở Màn Mở Mang không chỉ là tên một dự án, mà còn là một tuyên ngôn. Nó thể hiện tinh thần dấn thân, học hỏi và sáng tạo của thế hệ sinh viên làm truyền thông ngày nay, những người muốn chứng minh rằng: nghệ thuật không hề cũ, chỉ là cách ta kể lại nó đã khác đi. Và nếu được tiếp cận đúng cách, khán giả trẻ hoàn toàn có thể tìm thấy trong kịch nói những cảm xúc thật, những câu chuyện đáng suy ngẫm hơn bất kỳ thước phim nào.
Hơn cả một chiến dịch quảng bá, Mở Màn Mở Mang mang trong mình kỳ vọng lớn hơn: khơi dậy tình yêu nghệ thuật trong cộng đồng sinh viên, tạo nên sự gắn kết giữa khán giả trẻ và sân khấu Việt. Từ một ý tưởng nhỏ của lớp học, dự án đang mở ra một hành trình mới, nơi người trẻ không chỉ là khán giả, mà trở thành người kể chuyện, người đồng hành, người giữ lửa cho những giá trị nghệ thuật bền vững.