Khí thế, đội ngũ và tinh thần của buổi lễ diễn ra vào sáng ngày 2/9/1975 thật sự mạnh mẽ và đầy ý nghĩa.

Những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam từ khắp mọi miền đất nước đã cùng nhau tiến về Thủ đô, hòa trong không khí phấn khởi chào đón của hơn 400.000 đồng bào. Đây không chỉ là sự kiện trọng đại mà còn là cuộc duyệt binh đầu tiên tại Thủ đô Hà Nội kể từ thời điểm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đánh dấu một thời kỳ mới tràn đầy niềm tự hào khi non sông quy về một mối.

Dẫn đầu đoàn duyệt binh là Đại tướng - Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp cùng với đồng chí Trung tướng Lê Đức Anh (tại thời điểm năm 1975). Theo sau là hàng hàng lớp lớp khí tài quân sự, trong đó đặc biệt nổi bật là đội hình Mig-21 - những "con chim cắt" lừng lẫy của trận Điện Biên Phủ trên không, bay lượn giữa bầu trời xanh, biểu tượng cho sức mạnh và ý chí chiến thắng của quân dân ta.


Ngày nay, sau 50 năm, chúng ta lại sống lại không khí tự hào ấy, hướng tới lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam và 80 năm ngày thành lập nước. Hy vọng rằng những hình ảnh hào hùng này sẽ được tái hiện để thế hệ trẻ có dịp nhìn lại những trang sử vẻ vang của dân tộc, cũng như ghi nhận sự phát triển lớn mạnh của đất nước. Đó là một hành trình đầy nước mắt, mồ hôi và cả những chiến công oanh liệt mà cảm xúc về lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết vẫn mãi lan tỏa trong mỗi chúng ta.