NSND Ngọc Lan: "Bông hồng vàng" của điện ảnh Việt Nam và ngọn lửa đam mê nghệ thuật bất tận

Văn Tuấn

Nghệ sĩ Nhân dân Ngọc Lan (sinh năm 1942), tên thật Phan Thị Ngọc Lan, là một trong những diễn viên gạo cội, có nhiều đóng góp to lớn cho nền điện ảnh cách mạng Việt Nam. Với vai diễn Nhàn trong bộ phim "Lửa trung tuyến" đi vào lịch sử, bà đã trở thành một biểu tượng của điện ảnh nước nhà, đồng thời còn là một tâm hồn thơ ca sâu sắc.

NSND Ngọc Lan là một trong những "cây đa, cây đề" của điện ảnh Việt Nam, người đã chứng kiến và góp phần vào sự phát triển của nền điện ảnh nước nhà qua nhiều giai đoạn lịch sử. Với tài năng diễn xuất lay động trái tim khán giả và một nhân cách nghệ sĩ đáng kính, bà đã để lại một dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng.

3325-nsut-ngc-lan-hin-ti201609220905393736380-1745824610.jpg
 

Tuổi thơ và những bước chân đầu tiên đến với điện ảnh:

Phan Thị Ngọc Lan sinh năm 1942 tại Bắc Giang. Từ khi còn trẻ, bà đã nuôi dưỡng niềm đam mê với nghệ thuật, đặc biệt là sau khi xem bộ phim "Chung một dòng sông". Năm 1959, sự ra đời của Trường Điện ảnh Việt Nam đã mở ra cơ hội hiện thực hóa ước mơ của bà. Ngọc Lan đã vượt qua kỳ thi tuyển và trở thành một trong những học viên khóa đầu tiên của trường, cùng với những tên tuổi sau này trở thành trụ cột của điện ảnh Việt Nam như Trà Giang, Lâm Tới, Thế Anh...

"Lửa trung tuyến" - Vai diễn định mệnh và bước ra thế giới:

Khi còn là sinh viên năm nhất, NSND Ngọc Lan đã được đạo diễn Phạm Văn Khoa tin tưởng giao vai chính Nhàn trong bộ phim "Lửa trung tuyến" (1961). Vai diễn này không chỉ là bước khởi đầu sự nghiệp mà còn là một thành công vang dội, đưa tên tuổi Ngọc Lan đến với khán giả cả nước. Bộ phim sau đó đã được chọn tham dự Liên hoan phim Quốc tế Moskva năm 1961, một sự kiện điện ảnh lớn của thế giới. Tại đây, với vai trò là diễn viên chính, NSND Ngọc Lan đã vinh dự thực hiện nghi thức kéo cờ khai mạc liên hoan, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp và đưa điện ảnh Việt Nam ra thế giới.

Sự nghiệp điện ảnh đồ sộ và danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân:

Sau khi tốt nghiệp, NSND Ngọc Lan gắn bó trọn đời với Xưởng phim truyện Việt Nam, cống hiến tài năng cho hàng loạt các tác phẩm điện ảnh và truyền hình. Với hơn 50 vai diễn, bà đã khắc họa thành công nhiều hình tượng người phụ nữ Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử, từ những cô gái nông thôn chân chất đến những người mẹ, người vợ kiên cường trong chiến tranh.

Năm 2015, với những đóng góp không ngừng nghỉ cho nền điện ảnh nước nhà, NSND Ngọc Lan đã vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, một sự ghi nhận xứng đáng cho tài năng và tâm huyết của bà.

Tâm hồn thơ ca và sự trở lại màn ảnh:

Ngoài sự nghiệp diễn xuất, NSND Ngọc Lan còn là một nhà thơ với 6 tập thơ đã được xuất bản, thể hiện một tâm hồn nghệ sĩ đa tài và nhạy cảm. Một số bài thơ của bà trong chùm "Mẹ và quê hương" đã truyền cảm hứng cho nhạc sĩ Đỗ Phương sáng tác ca khúc "Nhớ mẹ" đi vào lòng người.

Sau một thời gian vắng bóng, NSND Ngọc Lan đã trở lại màn ảnh nhỏ vào năm 2021 với bộ phim truyền hình "11 tháng 5 ngày", mang đến niềm vui cho khán giả và cho thấy ngọn lửa đam mê nghệ thuật trong bà vẫn luôn cháy bỏng.

Gia đình - Điểm tựa vững chắc:

NSND Ngọc Lan có một gia đình hạnh phúc bên cạnh người chồng là đạo diễn Ngô Mạnh Lân và các con, trong đó có đạo diễn Ngô Phương Lan, người cũng có những thành công đáng chú ý trong lĩnh vực điện ảnh. Gia đình luôn là nguồn động viên và là hậu phương vững chắc cho sự nghiệp nghệ thuật của bà.

Kết luận:

Nghệ sĩ Nhân dân Ngọc Lan là một biểu tượng của điện ảnh Việt Nam, một người nghệ sĩ tài năng, đức độ và có những đóng góp to lớn cho nền văn hóa nghệ thuật của đất nước. Vai diễn Nhàn trong "Lửa trung tuyến" đã trở thành một phần lịch sử điện ảnh, và ngọn lửa đam mê nghệ thuật của bà vẫn luôn là nguồn cảm hứng cho các thế hệ nghệ sĩ sau này.