Ông uống bà khen

Ở cái thời hàng Trung quốc ào ạt chiếm lĩnh cả thị trường. Trong một tiệc giỗ gia đình tại Long xuyên, sau khi đãi khách đã đời bia bọt, anh chủ nhà bưng ra nguyên một bình rượu thuốc có màu hổ phách thơm lừng. Anh trịnh trọng giới thiệu.

ong-uong-ba-khen-1637580868.jpgẢnh minh họa

 

- Thưa quý dzị, đây là một loại thuốc Đại bổ dạng "Ông uống bà khen".

Mỗi người khách anh chỉ mời một ly. Anh quảng cáo:

- Quý dzị chỉ cần một ly nhỏ này thôi tối nay sẽ thấy "Bừng bừng khí thế", bà xã sẽ khen rối rít cho mà xem. Thang thuốc này tôi đích thân mua từ bên Trung Quốc. Ai thấy công hiệu thì a lô cho tôi tôi sẽ mua giùm nhe.

Như muốn khoe cái đẳng cấp của mình anh quất một tràng tiếng Trung Quốc để giới thiệu tên các vị thuốc làm ai cũng khen anh là :

- Thằng này nói tiếng Tàu như bẻ cây vậy ?

(Anh chủ nhà là một cán bộ của một cơ quan phụ trách vận chuyển, trao đổi hàng hóa với Trung quốc thời đó)

Không biết ly rượu thuốc công hiệu cỡ nào mà hôm sau một người bạn năn nỉ:

- Ly rượu mày cho tao uống hôm qua êm quá. Trên cả tuyệt vời, hôm nào tiện mua giùm tao một thang nhé.

- Mày đợi tao thì hơi lâu nhưng lính tao nó đang giao hàng bên đó để tao điện cho nó mua giùm mày.

Một tuần sau, thang thuốc chi chít chữ Trung Quốc được người bạn đích thân mang đến và dặn:

- Mày ngâm với 10 lít rượu gốc, để chừng 10 ngày sẽ uống được. Nhớ là trước khi "động phòng" chỉ uống 1 ly nhỏ thôi nghen ông tướng.

Mười ngày sau, nhìn thang thuốc ra màu đẹp quá anh suy nghĩ chắc hôm nay uống được rồi? Nên trước khi vô "Động phòng" anh ta quất 1 ly. Rồi nhè nhẹ leo lên nằm bên cô vợ đang mặc bộ đồ ngủ mỏng tang phơi phới xuân xanh. Nằm bên cô vợ trẻ sao anh không thấy chỗ nào "rần rần" như lời quảng cáo? Bực quá anh trở ra quất thêm một ly rồi vô phòng ngủ khò một giấc tới sáng.

Đêm sau... rồi đêm sau nữa, đêm nào cũng ngủ mê man...

Anh ta tức quá lén đem cái toa ra tiệm thuốc bắc quen ở chợ Long xuyên nhờ ông chủ tiệm người Hoa dịch giùm. Mới biết thì ra cái thang thuốc người bạn đưa cho anh là một thang thuốc ... "dưỡng thai."

Định bụng gặp thằng bạn khốn khiếp chửi nó một trận cho hả giận thì cô vợ khen:

- Mấy hôm nay ông khỏe trong mình sao mà hể nằm xuống ngủ là thẳng cẳng tới sáng luôn he, nhìn cái mặt ông no tròn chắc lên ký rồi phải không?

Trời đất ơi... cái cần khen không khen lại đi khen cái... trớt quớt.

Hôm sau, gặp người bạn anh ta mắng vốn :

- Mày chơi tao sao mà đưa thang thuốc dưỡng thai cho tao vậy ?

Anh chủ nhà nghe anh kể xong mặt mày xanh lè:

- Chết mẹ tao rồi... tao đưa lộn thang thuốc dưỡng thai cho mày còn thang thuốc "ông uống Bà khen" tao ngâm cho vợ tao nó uống, hèn chi mấy hôm nay nó "hành" tao gần chết luôn nè.

Người bạn hỏi :

- Ủa mày nói tiếng tàu như bẻ cây mà sao đọc lộn được ?

Anh chủ nhà thú thiệt:

- Tao nói như bẻ cây nhưng tao đọc như lá mít mầy ơi.

Theo Chuyện quê