
Trong tập sáu được ghi hình tại Hong Kong, ca sĩ Phương Mỹ Chi đã thể hiện ca khúc Bóng phù hoa bằng cả tiếng Việt và tiếng Trung, để lại dấu ấn sâu đậm trên sân khấu Sing! Asia. Bài hát do nhóm DTAP sáng tác, lấy cảm hứng từ truyện cổ Người con gái Nam Xương, được nữ ca sĩ gen Z thể hiện đầy cảm xúc và sáng tạo.
Đặc biệt, phần điệp khúc bằng tiếng Trung – do các giảng viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM hỗ trợ hiệu đính – đã giúp ban giám khảo và khán giả quốc tế dễ dàng cảm nhận thông điệp tác phẩm.
“Khi mang văn hóa Việt ra sân khấu quốc tế, tôi không chỉ hát mà còn cố gắng truyền tải trọn vẹn nội dung để người nghe thực sự thấu hiểu”, Phương Mỹ Chi chia sẻ.
Kết hợp nhạc cụ dân tộc với bản phối hiện đại
Phần trình diễn mở đầu bằng đoạn tụng mang đậm âm hưởng dân gian:
“Sự đời nước mắt soi gương
Còn thương phải nói hết thương tỏ lời
Chuyện người con gái Nam Xương
Vỡ tan mối tình vì một bóng hình.”
Âm thanh chủ đạo là tiếng đàn cò, gắn liền với đờn ca tài tử Nam bộ, được hòa quyện trong bản phối hiện đại, tạo nên một không gian âm nhạc vừa truyền thống, vừa tân thời.
Với tiết mục này, Phương Mỹ Chi đã vượt qua đối thủ mạnh là ca sĩ Hoàng Linh (Trung Quốc) – người nổi bật với phong cách jazz điện tử pha dân gian – với 15/21 phiếu bình chọn từ ban giám khảo.
Cô xúc động bật khóc khi nghe xướng tên mình là người chiến thắng.

Chiến thắng chiến lược và đầy cảm xúc
Trước vòng tứ kết, Phương Mỹ Chi cùng ê-kíp DTAP đã phân tích kỹ lưỡng phong cách của các thí sinh, và chủ động chọn Hoàng Linh làm đối thủ. Sự lựa chọn thể hiện chiến lược nghệ thuật rõ ràng, bởi Hoàng Linh có phong cách gần gũi, tương đồng, giúp khán giả dễ dàng so sánh và cảm nhận sự khác biệt trong cách thể hiện văn hóa.
Đây là chiến thắng thứ hai của Phương Mỹ Chi tại Sing! Asia. Trước đó, cô giành chiến thắng tại trạm Việt Nam và được đánh giá cao bởi các giám khảo như Trương Lương Dĩnh, Đan Trường, Tô Hữu Bằng. Dù không chiến thắng tại trạm Singapore, cô vẫn tích lũy đủ điểm để bước tiếp vào vòng trong.
Tiếp tục khẳng định dấu ấn văn hóa Việt trên sân khấu quốc tế
Trong số 32 thí sinh của chương trình, Phương Mỹ Chi là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt ở vòng tứ kết. Cô cùng các "vua trạm" khác như Vương Hoằng Hạo (Singapore), Amsyar (Thượng Hải), Miyuna (Nhật Bản), Khả Lâu (Malaysia) tiếp tục tranh tài để giành quyền vào bán kết.
Với phong cách âm nhạc kết hợp dân gian và hiện đại, cùng bản lĩnh sân khấu ngày càng vững vàng, Phương Mỹ Chi đang từng bước khẳng định vị thế của mình trong khu vực. Chiến thắng tại Hong Kong là minh chứng cho nỗ lực bền bỉ và định hướng âm nhạc riêng biệt mà cô đang theo đuổi.
Thông tin thêm:
Sing! Asia là cuộc thi âm nhạc do nền tảng iQiYi tổ chức, ghi hình trên du thuyền kéo dài 30 ngày, với ban giám khảo gồm các tên tuổi hàng đầu châu Á: Đan Trường, Trương Lương Dĩnh, Vưu Trường Tịnh, Lâm Chí Dĩnh, Tô Hữu Bằng, Cổ Cự Cơ...
Chương trình phát sóng mỗi tối thứ bảy trên FPT Play, quy tụ các giọng ca tài năng đến từ nhiều quốc gia châu Á như Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Singapore, Malaysia…