Tháng Bảy mùa Vu Lan

Vũ Dũng
vu-lan-1692687858.jpg

Sân chùa chiều tĩnh lặng

Nhặt chiếc lá vàng rơi

Vô tình đề dòng chữ

Tháng bảy mùa Vu Lan

Thảng thốt chuông chùa ngân

Đàn sẻ nâu ríu rít

Kiếm tìm hạt gạo vương

Bên chân người lữ khách.

Áo nâu sồng thấp thoáng

Tóc bạc phai nắng chiều

Hiền từ như dáng mẹ

Nam mô a di đà!

Măt rưng rưng nhòe lệ

Khói hương trầm vấn vương

Mẹ nơi xa có biết

Nỗi lòng đứa con yêu.

Hạnh phúc ai còn mẹ

Hãy ôm chặt bờ vai

Nói những lời chân thật

Mẹ ơi! YÊU MẸ NHIỀU.

Những người không còn mẹ

Chạnh nỗi buồn thẳm sâu

Tay cầm nhành hoa trắng

Nam mô! MẸ Ở ĐÂU !

Chim bồ câu nghiêng cánh

Đậu bên mái chùa cong

Hoàng Hôn chầm chậm xuống

Tháng bảy chiều mênh mang.

18/8/2023

Texas