Tác giả
Vũ Dũng
6
bài viết đã xuất bản
Bài viết của tác giả
6 bài viết
Mới nhất từ Vũ Dũng
Suy tư về chấn hưng nền văn hóa
Nghe câu nói chấn hưng nền văn hóa
Mà thấy sao trong dạ cồn cào
Đất nước bốn ngàn năm văn hiến
Phải giữ gìn nét đẹp tinh hoa.
Từ câu nói tới dòng chữ viết
Cha dạy con uốn lưỡi bảy lần
Lời nói ra...
09:32 12/09/2023
NHỚ QUÊ
Chiều thu về ve ran vách núi
Nắng trải vàng bát ngát đồng quê
Khói lam chiều thơm hương lúa mới
Nỗi nhớ quê da diết bâng khuâng.
11:18 31/08/2023
Tháng Bảy mùa Vu Lan
Sân chùa chiều tĩnh lặng
Nhặt chiếc lá vàng rơi
Vô tình đề dòng chữ
Tháng bảy mùa Vu Lan
Thảng thốt chuông chùa ngân
Đàn sẻ nâu ríu rít
Kiếm tìm hạt gạo vương
Bên chân người lữ khách.
Áo nâu sồng thấp thoáng
Tóc bạc phai nắng...
14:05 22/08/2023
Mai ta về gặp mặt - Vũ Dũng
Mai ta về gặp mặt
(Tâm sự gửi thày cô nhân dịp 20/11)
Mai ta về gặp mặt với nhau đi
Để nhớ lại những tháng ngày gian khó
Cùng chung tay chèo chống chuyến đò
Mặc đói rét hết mình vì sự nghiệp.
Mai ta...
13:41 18/11/2022
Vĩnh biệt nghệ nhân Mai Xuân Mấm
Nhận được tin nghệ nhân Mai Xuân Mấm về chốn tiên cảnh, là một người yêu chim và chơi chim đã nhiều lần được gặp gỡ người nghệ nhân đất Hà Thành đáng kính này, tôi không khỏi bồi hồi xúc động. Xin gửi những vần thơ, một nén tâm nhang kính cẩn trước vong linh.
10:25 06/06/2022
Ngày xưa đi học (Vũ Dũng)
NGÀY XƯA ĐI HỌC
Nhớ ngày xưa đi học
Cái cặp bằng vải mẹ khâu
Ngòi bút buộc vào ống nứa
Lọ mực sóng sánh ra tay.
Áo quần nâu non nhuộm vải
Rách đành vá gối, vá vai
Vải mới nhường anh may trước
Sang năm em...
12:56 28/05/2022