Can tội thích đùa

Những ai đã từng quen Thị, hiểu Thị thì đều biết - Thị là người vui vẻ, thích đùa.

dao-nhu-ly-1643102443.jpg 

 

Thời ấy chưa có Facebook. Muốn liên lạc với nhau thì hoặc là gọi điện hoặc là  SMS.

Nhân dịp sinh nhật thằng bạn học hồi cấp 3, Thị nhắn SMS: “Chúc tuổi mới thật nhiều sức khỏe tràn ngập tình yêu và hạnh phúc".

Cậu ấy nhắn lại: “Úi, tràn ngập quá thì chết à?". "Sao chết? Có mà sướng bcm". “Tràn ngập quá thì biết làm sao?" . “Thì tràn sang nhà hàng xóm". “Chả biết hàng xóm có nhận không nữa cơ". “Sao không? Ngu gì mà không nhận? " .”Thật á?". “Chứ sao".

Thế rồi thôi, chả đọng lại điều gì nơi Thị cả.

Sau năm ấy Thị về Hà Nội. Lũ bạn học phổ thông hẹn nhau cà phê nhân dịp gặp lại bạn bè. Tan cuộc, mọi người hỏi nhau ai tiện đường ai để đi chung xe. Cậu bạn ấy nói đưa NL về, vì cùng hướng phía Ngã Tư Sở.

Lên xe, cậu bạn hỏi:

- NL có  thích đi đâu nữa không?

- Từ đây về nhà mình toàn đi qua những phố cũ. Thôi cứ lòng dòng ngắm phố là được rồi. Mình rất thích đi trong đêm Hà Nội, nhất là vừa tạnh mưa như thế này.

Cậu bạn lái xe chầm chậm qua các con phố cũ. Vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ. Rồi bất chợt thấy vèo cái. Xe đỗ xịch trước một khoảng sân. Thị nhìn lên thấy cái biển lập lòe: NHÀ NGHỈ.

Một thanh niên chạy đến chỉ cho cậu bạn chỗ đỗ xe. Thị nhảy vội ra hỏi:

- Sao lại vào đây?

- Thì vào đây mình nói chuyện.

Thị chạy nhanh ra khỏi sân. Cậu bạn chạy theo ra đến cổng, kéo tay Thị:

- Đằng nào xe cũng gửi rồi. Vào đây ngồi nói chuyện chút chút, lát mình đưa về. Còn sớm mà.

- Tớ chả có chuyện gì để nói với cậu cả. Cậu vào mà lấy xe của cậu.  Để tớ ra gọi taxi đưa tớ về.

Khi Thị về đến nhà, thấy vợ chồng thằng em Xuân Toàn - Thị Minh Thu Đặng đang chờ. Thằng em nói :

- Sao nay chị đi với hội bạn mà không mặc váy? Em thích chị mặc váy hơn mặc quần.

- Mặc quần mà còn sắp chết nữa là mặc váy!

- Sao thế? - Thằng em ngạc nhiên.

Thị bức xúc kể lại sự tình.

Thằng em nghe xong cười ha hả:

- Em cứ hình dung ra bà Tuyết mà gặp cảnh này nhỉ?

(Bà Tuyết là mẹ thằng em, hơn Thị 1 tuổi. Nhưng là một người phụ nữ truyền thống, luôn thấy bình an ở những câu kinh kệ).

Cô em thì ngó quanh xem bà chị có bị “thất thoát “gì không? May vẫn nguyên đai nguyên kiện nhé !

- Tại chị hay đùa cơ nên người ta tưởng bở.

- Thì đùa thế là thường mà. Chả lẽ người ta lại nghĩ ngon ăn dễ dàng như vậy sao?

Chuyện đã lâu rồi. Lúc chiều cô em nhắc lại. Năm ấy Thị mới đầu 5 đuôi ... chơi vơi.