Sinh ra và học tập tại Hà Nội, Hoàng Anh từng là học sinh chuyên Sinh Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên – một trong những cái nôi đào tạo hàng đầu cho những học sinh yêu khoa học. Suốt những năm cấp 2 tại Trường THCS Nguyễn Trường Tộ và sau đó là cấp 3 chuyên Sinh, cậu bạn đã không ngừng nỗ lực học tập, mang theo kỳ vọng của gia đình về một tương lai với áo blouse trắng.

Nhưng có lẽ, những giờ học Sinh học, những thí nghiệm tỉ mỉ, lại không khiến Hoàng Anh cảm thấy trọn vẹn. Cậu bắt đầu tự hỏi: liệu mình có thực sự thuộc về hành lang bệnh viện, hay thế giới ngoài kia, nơi có con người, câu chuyện và sự kết nối mới là nơi khiến mình thăng hoa? Từ câu hỏi ấy, Hoàng Anh tìm kiếm, thử sức và dần nhận ra niềm đam mê dành cho các lĩnh vực gắn với quốc tế, truyền thông, và nền kinh tế toàn cầu.
Quyết định từ bỏ con đường ngành Y để thi vào Học viện Ngoại giao là một bước ngoặt đầy thách thức, đặc biệt khi gia đình vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận sự thay đổi ấy. Nhưng bằng lý lẽ, kết quả học tập và bằng sự trưởng thành từng ngày, cậu đã kiên trì thuyết phục người thân tin vào sự lựa chọn của mình.
Giờ đây, trong môi trường năng động của Học viện Ngoại giao, Hoàng Anh không ngừng mở rộng khả năng của mình, từ tư duy chiến lược của một sinh viên Kinh tế quốc tế, đến kỹ năng truyền thông và giao tiếp trong thời đại số.
Hiện tại, Hoàng Anh không chỉ là một sinh viên học tập chăm chỉ trong giảng đường, mà còn nổi bật với tinh thần năng động, kỷ luật trong các hoạt động ngoại khóa.

Ít người biết rằng, bên cạnh các giờ học chính khóa về kinh tế quốc tế và truyền thông toàn cầu, Hoàng Anh còn là một vận động viên bóng rổ có năng khiếu. Cậu là thành viên tích cực của Câu lạc bộ Bóng rổ Học viện Ngoại giao – nơi không chỉ rèn luyện thể lực mà còn nuôi dưỡng tinh thần đồng đội, bản lĩnh và khả năng giữ vững cái đầu lạnh trong mọi tình huống. Bóng rổ, theo Hoàng Anh, cũng giống như cuộc sống – luôn cần sự phối hợp, tính chiến lược và khả năng thích ứng nhanh.
Trong mắt những người từng làm việc cùng, cậu là một sinh viên "trầm mà không lặng", luôn sẵn sàng bứt phá khi cần thiết và không ngừng nỗ lực để sống đúng với lựa chọn của mình.
Hoàng Anh chia sẻ: “Em tin rằng mỗi người trẻ đều có quyền lựa chọn con đường của riêng mình, miễn là họ sẵn sàng chịu trách nhiệm với nó và không ngừng học hỏi. Việc chuyển hướng không phải là thất bại mà có thể là bước ngoặt để tìm ra chính mình. Em biết hành trình phía trước còn dài và nhiều thử thách, nhưng em tin vào bản thân rằng mình sẽ đủ bản lĩnh để bước tiếp, không chỉ với ước mơ cá nhân, mà còn với khát vọng được góp phần kết nối Việt Nam với thế giới.”