Hoa Sơn Tịnh Thất - Hình ảnh của một Thiền viện Trúc lâm Yên Tử

Mấy ngày qua, có biết bao niềm nhớ thương – kính phục Đại lão hòa thượng Thích Phổ Tuệ trong cuộc trở về Cõi Phật của ngài…Một bộ phim của chúng tôi về Hoa Sơn Tịnh thất giữa núi rừng Sóc Sơn may mắn ghi lại được hình ảnh của ngài trồng tặng cơ sở Phật giáo linh thiêng này một cây Bồ đề.

Sóc Sơn - một vùng đất địa linh nhân kiệt, cũng là một vùng thiên nhiên hùng vĩ có nhiều "cảnh Bụt" say lòng... Một trong những “cảnh Bụt” đặc biệt đó là không gian Thiền bát ngát của Hoa Sơn Tịnh Thất, mang hình bóng của một Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử...

Nơi đây, có tiếng gió thông reo nhè nhẹ, văng vẳng lời niệm"A di đà Phật "; và đột nhiên không gian - thời gian trở nên sâu thẳm, mang hương vị của thời tiền sử nước Việt, có hình bóng của Mẹ Âu Cơ, của Mai An Tiêm, của thiền sư Khuông Việt, của Vua Phật Trần Nhân Tông..., cùng nhiều di sản văn hóa tâm linh khác của dân tộc. Phải chăng, nơi đây đang lưu giữ một tinh hoa của hồn Việt quý báu, nó đang được khơi dậy, được trân trọng bởi những người làm vườn yêu quý thiên nhiên.

hoathuong11-1634994946.jpgPhật tử Mai Thị Dân bên Đại trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ trồng cây Bồ đề tại Hoa Sơn Tịnh Thất

Những ai đến đây dù chỉ lần đầu, ngắm những hàng cây ăn quả đan xen vườn cây hoa bản địa mới trồng được chăm chút, bên những tán thông rừng được bảo vệ, sẽ càng thấm hiểu tình yêu thiên nhiên sâu nặng của những người đã dày công tạo nên không gian này. Tình yêu thiên nhiên ấy lại là cái gốc của tính thiện trong đời, là nền tảng của lòng nhân ái, sự khoan hòa, niềm khát ngưỡng hướng tới sự thanh cao. Mà đạo Phật từ xưa cũng như ngày nay đều mang sứ mệnh gieo nhân thiện, nảy mầm thiện dâng hiến cho đời! Khung cảnh thơ mộng vừa thiên tạo, vừa nhân tạo nơi đây dường như có sức hút khiến bất kỳ ai đến nơi đây cũng phải chợt lắng lòng lại trong bao cảm xúc diệu kỳ...

Phật tử Mai Thị Dần đã phát đại nguyện tạo ra khu Tịnh thất này phải chăng như muốn tạo ra một nơi tựa rừng Thiền bừng hoa Giác, một "cõi Phật tràn ngập màu xuân"- như lời thơ của Phật hoàng Trần Nhân Tông, giúp bất cứ ai tới đây cũng sẽ có cơ hội được khám phá lại chính mình để trở về với Cội nguồn chân tâm hằng thanh tịnh trong Cội nguồn Dân tộc...

Trước khung cảnh đẹp đẽ tráng lệ của Hoa Sơn, không ai có thể hình dung nổi: nơi đây từng là đồi hoang, rừng dại, với vài nếp nhà xiêu vẹo của người dân bản địa... Trong cái hoang sơ ngổn ngang ban đầu của Hoa Sơn, mùa Phật đản năm Quý Tỵ 2012, Hoa Sơn vinh hạnh được đón một đại lão hòa thượng là đức đệ tam Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Phổ Tuệ đức cao đạo trọng; vì cảm mến lòng yêu thiên nhiên cũng như lòng mộ đạo chân thành của Phật tử, ngài đã quang lâm trên đỉnh núi Hoa Sơn khai pháp bảo truyền tam quy ngũ giới cho đại chúng hướng tâm tu hành theo lời Phật dạy: ”Nên làm các việc lành, không nên làm các việc ác, giữ tâm ý trong sạch”; và đại lão hòa thượng đã trồng lưu niệm một cây Bồ đề gieo duyên Phật pháp buổi đầu, ghi lại dấu ấn thiêng liêng nhiệm màu cho Hoa Sơn Tịnh thất. Ngài đã tự tay vun những viên đất đầu tiên, tưới giọt nước thanh lương cho cây Bồ đề - như một minh chứng linh ứng của lịch sử Hoa Sơn Tịnh thất. Hôm nay, cây Bồ đề đã toả rợp bóng, đêm ngày thầm thì nhắc lại thời “khai sơn” đầy gian khổ của những nguời chinh phục Hoa Sơn, tạo nên cảnh Bụt nên thơ cho bao con người với tâm Phật sẽ về đây để hội tụ tinh hoa, để thụ hưởng thiên cảnh, để tinh tấn tu hành Giới – Định – Tuệ...

Đến với Hoa Sơn Tịnh thất - một cơ sở mới của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, bất cứ ai có tâm hồn dân tộc, đều có thể cảm nhận được một điều thiêng liêng như có nhà thơ Việt từng viết:

Trang sử Phật

Đồng thời là trang sử Việt

Trải bao độ hưng suy

Có nguy mà chẳng mất..