Hịch Tổ quốc dậy vang sông núi - Thơ Nguyễn Như Khoa

Hòa trong không khí cả nước chung tay phòng chống COVID19, những ngày qua, giới văn nghệ sĩ đã có nhiều sáng tác mới truyền tải thông điệp ý nghĩa, nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh COVID-19, lan tỏa và tạo nguồn năng lượng tích cực tới cộng đồng. Xin gới thiệu bài thơ "Hịch Tổ quốc dậy vang sông núi" của tác giả Nguyễn Như Khoa.

unnamed11-1629619951.jpgVững tin vượt qua đại dịch

Dịch Covid “toang” từ Vũ Hán

Gieo tang thương ai oán trời Âu

Chúng giày xéo từng ngày nhân loại

Diệt màu xanh, sự sống năm châu

 

Xưa, kẻ thù thực dân, đế quốc

“Hiện hữu mặt người”, đại bác, xe tăng

Ỷ thế mạnh dã tâm cướp nước

Dựng thành đồng, lũy thép ta giăng

Việt Nam sáng ngàn năm lịch sử

Chống ngoại xâm tất cả đồng lòng

Nước có biến, muôn người như một

Hưởng ứng lời hiệu triệu non sông

 

Nay, dịch đến dữ hơn thú ác

“Dấu mặt vô hình” tàn sát dã man

Từng giây phút lan tràn ngõ phố

Biến ruộng đồng, bãi biển thành hoang

 

Không bao giờ Việt Nam khuất phục

Ý chí kiên cường rung nhịp con tim

Trăm triệu người đêm ngày gắng sức

Quyết một lòng giữ trọn niềm tin

Hịch Tổ quốc dậy vang sông núi

Đoàn kết đồng lòng, thực hiện “5 K”

Dựng rào chắn, cách ly xã hội

Giữ an toàn mọi chốn gần xa

 

Trận địa này là của ta:

Những Đại đức mặc cà sa,

Những chiến sĩ áo xanh, áo vàng sạm nắng

Những thiên thần áo trắng

Gác tình riêng trụ bám kiên cường

Mặc phơi nhiễm, vẫn rạng ngời khí tiết

Bên nghĩa bên tình giữ trọn yêu thương

Khắp thôn xóm, phố phường

Những “cây gạo không đồng”

Những “hộp cơm không giá”

Từng mớ rau con cá

Tận mãi chốn quê nghèo

Gom góp về đây… chung sức chung tay

Hơn bao giờ trên đất nước này

Chất nhân văn đọng đầy trang sử  mới

 

Lời Đảng gọi, hãy kết đoàn đi tới

Vì lẽ sống còn, chẳng quản gian nan

Tiêm vắc-xin, quyết trận này thắng lợi

Giữ nước non mình mãi mãi bình an