Vĩnh Phúc: Thị trấn Tam Đảo hút khách dịp lễ 30/4 với nhiều hoạt động đặc sắc

Tiến Dũng

Tối 30/4, tại thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc), đã diễn ra lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025). Sự kiện thu hút hàng vạn du khách và người dân tham gia.

img-6206-1746074836.jpeg
Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại thị trấn Tam Đảo thu hút hàng vạn du khách và người dân

Để bảo đảm an toàn cho khách du lịch và người dân khi lượng khách dự kiến sẽ tăng đột biến trong dịp lễ 30/4 và 1/5, thị trấn Tam Đảo đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, phân luồng giao thông hợp lý, tránh ùn tắc cục bộ, đặc biệt tại những điểm nóng như khu trung tâm thị trấn, đền Bà Chúa Thượng Ngàn, cầu Mây, quảng trường…

img-6207-1746074836.jpeg
Chương trình ca nhạc được tổ chức miễn phí phục vụ du khách

Công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các nhà hàng, khách sạn được tăng cường, cùng với việc xử lý nghiêm những hành vi gian lận thương mại, “chặt chém” khách du lịch. Tất cả nhằm xây dựng hình ảnhTam Đảo là điểm đến “An toàn – Thân thiện – Hấp dẫn” trong lòng mỗi du khách khi đặt chân tới.

img-6205-1746074836.jpeg
Tối 30/4, màn bắn pháo hoa rực rỡ đã mang đến trải nghiệm mãn nhãn cho người dân và du khách

Trước đó, để tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong dịp lễ, thị trấn Tam Đảo đã phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa – nghệ thuật đặc sắc. Tại Công viên Tam Đảo và Phố đi bộ, các chương trình giao lưu văn nghệ được tổ chức với sự tham gia của các nghệ sĩ, Ca sĩ nổi tiếng. Đây sẽ là những sân chơi âm nhạc sôi động, mang đến cho du khách những trải nghiệm phong phú giữa không gian núi rừng thơ mộng.

Anh Nguyễn Hồng Đức, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ: Khi đặt chân đến thị trấn Tam Đảo, anh không chỉ bị cuốn hút bởi không gian núi rừng thơ mộng mà còn bởi bầu không khí trong lành và sự yên bình hiếm có. Nằm trên độ cao 900m so với mực nước biển, Tam Đảo như một làn gió mát giữa mùa hè oi ả, nơi mọi lo toan, ồn ào của cuộc sống thành thị dường như đều tan biến.

Tôi ấn tượng bởi vẻ đẹp hoang sơ nhưng đầy lôi cuốn của cảnh sắc thiên nhiên. Những con đường uốn lượn quanh co, những ngôi nhà cổ kính ẩn mình trong làn sương mờ và rừng thông xanh mát tạo cảm giác như lạc vào một thế giới khác, tách biệt hoàn toàn với sự náo nhiệt ngoài kia.

Bên cạnh khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, sự hiếu khách của người dân Tam Đảo đã khiến tôi cảm thấy ấm lòng. Các nhà hàng, khách sạn nơi đây phục vụ chu đáo với nhiều món ăn đặc sản hấp dẫn – từ những món nướng thơm lừng cho đến các món mang hương vị núi rừng đậm đà bản sắc địa phương.

Đến đây đúng dịp thị trấn kỷ niệm ngày lễ lớn, không khí tại Tam Đảo lại càng thêm sôi động với nhiều hoạt động văn hóa – nghệ thuật được tổ chức tại công viên trung tâm và khu phố đi bộ. Những buổi giao lưu âm nhạc, biểu diễn nghệ thuật đặc sắc mang đến trải nghiệm phong phú cho du khách, nhưng vẫn giữ được nét bình yên, thân thiện vốn có của thị trấn nhỏ giữa đại ngàn.